Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

HỆ THỐNG MIỄN NHIỄM CỦA TÂM HỒN

THỨ BẢY TUẦN THỨ 34 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 21, 34-36
LỜI CHÚA : Lc 21, 36
“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."
SUY NIỆM :
Diễn từ kết thúc bằng huấn dụ tỉnh thức và cầu nguyện. Tuy có khác biệt, nhưng sự kiện Chúa Giêsu nói tiên tri về việc Giêrusalem bị tàn phá không thể tách khỏi ngày quang lâm.
Chỉ thị đưa ra cho các môn đệ rất rõ ràng: đề phòng, giữ mình không đắm chìm trong lạc thú và lo lắng sự đời (c.34). Hai thái độ này có vẻ đối nghịch nhau, nhưng cũng phụ thuộc nhau, luôn hấp dẫn các tín hữu, làm cho họ quay lưng với tin mừng, mất hẳn mọi niềm hy vọng vào tương lai.
Chúa đến bất ngờ không biết, nhưng việc Chúa đến là chắc chắn. Từ Chúa Kitô Phục sinh đến ngày Chúa quang lâm là chuổi ngày chọn lựa, không được chểnh mảng, người tín hữu phải sống trong mọi lúc thế nào hầu có thể đứng vững trước mặt Con Người.
Dầu ý thức như vậy, con người thì hữu hạn, yếu đuối, mỏng dòn, sai lầm, quên sót, tự sức mình không thể làm gì được, cần cầu nguyện liên lỉ. Sự cầu nguyện đem Chúa vào ở trong lòng, Ngài sẽ tăng sức mạnh cho mình, nếu đạt đến uyên thâm như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi“ (Gl 2,20), tuyệt vời!
Như vậy, giáo huấn của Chúa Giêsu trong thành Giêrusalem trải dài cho đến ngày tận cùng, nhấn mạnh rằng toàn thể dân Thiên Chúa lắng nghe và thi hành lời Ngài. Nếu không tỉnh thức và cầu nguyện có nguy cơ mất tất cả.
CẦU NGUYỆN :
Lạy chúa, Chúa đã chuẩn bị chúng con thái độ tiếp tục cuộc hành trình trần gian này và tin tưởng vào ngày trở lại vinh quang của Chúa, xin cho chúng con biết từ bỏ mình để yêu mến Chúa nhiều hơn, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét