Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

CHÚA NHẬT THỨ 33 - THƯỜNG NIÊN – NĂM C
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 21, 5-19
LỜI CHÚA : Lc 21, 19
“Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con.” 
SUY NIỆM :
Chúa Giêsu tiếp tục giáo huấn tại đền thời Giêrusalem trong dịp thanh tẩy. Bấy giờ có mấy người trằm trồ về vẻ huy hoàng tráng lệ của đền thờ, thì Chúa Giêsu tiên báo ngày sụp đổ của nó: không còn hòn đá nào trên hòn đá nào (c.5-6). Đền thờ đã bị tàn phá vào năm 70.
Và họ đã hỏi tiếp rằng khi nào sự việc đó xảy ra, dấu lạ nào cho biết sắp xảy đến (c.7). Câu hỏi này trở thành nền tảng chuyển mạch qua bài diễn từ dài về ngày tận cùng. Chúa Giêsu gợi ý nghiệm xét cuộc đời mình trong ngày thời gian kết thúc: Ngày Tận Thế.
Trước tiên, Chúa khuyến cáo không nên để mình bị lừa gạt, hoặc tệ hơn bị thuyết phục bởi những kẻ mạo danh. Có hai loại tiên tri giả: những kẻ giả danh Chúa Giêsu tự xưng “Chính ta đây”, và những kẻ khẳng định rằng thời điểm đã gần kề, ngày đó đã được biết (8).
Thứ đến, Chúa căn dặn: “Các con đừng sợ” những tiên tri giả dùng những hiện tượng (c.9-11): chiến tranh loạn lạc, dân này chống lại dân kia, động đất, ôn dịch, đói khát, điềm lạ cả thể trên trời, gieo ảo tưởng như ngày tận thế bắt đầu đưa đến từ bỏ đức tin để theo chúng.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu cho các môn đệ biết sẽ có cuộc bách hại xảy ra, trước những hiện tượng trên, vì danh Thầy (c.12-18). Các ông chịu một cách đối xử tương tự như chung số phận với Chúa: bị bắt bớ, ức hiếp, trao nộp, điệu dẫn đến vua chúa quan quyền, hội đường, ngục tù bởi chính những người thân yêu và bởi dân ngoại.
Một lần nữa Chúa Giêsu dặn dò ghi nhớ điều này: đừng lo sợ, đó là dịp làm chứng vì Thầy. Trong thời này, chính Chúa Kitô Phục Sinh sẽ ban ơn khôn ngoan, can đảm, che chở và bảo vệ các môn đệ trước mưu ma chước quỷ của kẻ dữ hãm hại đức tin.
Kết thúc diễn từ bằng thái độ tín thác, Chúa nói: “Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con” (c.19).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con trung trinh theo Chúa đến cùng, để nối gót cha ông, là các thánh tử đạo, vì danh Chúa đã đổ máu đào nuôi dưỡng đức tin chúng con, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét