CHÚA NHẬT THỨ 34 – THƯỜNG NIÊN – NĂM C
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 23, 35-43
LỜI CHÚA : Lc 23, 43
“Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."
SUY NIỆM :
Giáo hội giới thiệu phân đoạn cuối cùng của Chúa Giêsu trên đồi núi sọ.
Qua cái nhìn cho thấy hai cảnh trớ trêu: một số đông người đứng dưới đất làm nổi bật ba người bị treo hỏng trên không trung.
Theo nội dung có sự phân biệt hai hạng người: hai tên trộm cướp bị đóng đinh tả hữu, trở thành đại diện cho sự lành và sự dữ của những người đang đứng dưới đất: dân chúng ý thức về tội lỗi mình, và các thủ lãnh, quân lính, cả Philatô cười nhạo chế giễu.
Lời lẽ của tất cả mọi người đều muốn Chúa Giêsu bày tỏ và thi hành quyền năng của Đấng Cứu Thế của Ngài. Riêng với hai tên trộm thêm lời cầu cứu. Tuy nhiên thái độ của họ hoàn toàn khác nhau. Anh trộm bên tả đứng về bên những kẻ kết án Chúa, Luca ghi rõ là nhục mạ Ngài. Còn anh bên hữu, biết kính sợ Thiên Chúa, nhận mình có tội, bênh vực Chúa vô tội (c.40-41).
Quang cảnh phán xét hiện ra ngay trên đồi sọ, ngay sau lời kêu xin cuối cùng của anh trộm lành (c. 42). Bản án ghi trên đầu Chúa Giêsu (c.38) trở thành tước hiệu đích thực của Vua tình yêu, Đấng cứu độ.
Lời phán quyết Chúa Giêsu với anh: “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi” (43). Hôm nay đây không phải là ngày đóng đinh theo lịch, nhưng là ngày ơn cứu độ thiên sai được ban, đặc biệt nhờ cái chết của Đức Giêsu.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa Giêsu Kitô Vua, xin ngự và cai trị lòng chúng con mãi mãi, Amen

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét