Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

ƠN CỨU ĐỘ DÀNH CHO MUÔN DÂN

THỨ HAI TUẦN THỨ I – MÙA VỌNG – NĂM A
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 8, 5-11
LỜI CHÚA : Mt 8, 11
“Tôi nói cho các ông hay : Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.” 
SUY NIỆM :
Trình thuật về câu chuyện Chúa Giêsu chữa bệnh từ xa cho đầy tớ viên đại đội trưởng ngoại bang đến gặp Ngài và nài xin tại thành Carphanaum.
Sự khiêm hạ và đặt biệt đức tin của ông vào quyền năng cứu thế của Ngài mạnh mẽ đến nỗi Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với đám đông rằng: tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế (c.10).
Không biết từ lúc nào đạo Do thái tự quyền tự biến phân đôi thế giới: một bên là dân được Thiên Chúa hứa ban ơn cứu độ; bên kia là dân ngoại thờ ngẫu tượng và họ không nên tiếp xúc.
Thế nhưng sứ vụ của Chúa Giêsu đảo lộn sự phân chia này: người ta sẽ bị xét xử dựa vào niềm tin của họ chứ không phải nguồn gốc từ đâu đến. Ngài còn nói với họ: “Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Giacop trong Nước Trời” (c.11).
Giáo hội nêu lại mẫu gương đức tin, lòng khiêm nhượng và hành vi quan tâm đến tha nhân của viên đại đội trưởng dân ngoại để các tín hữu cưu mang và sống trong mùa trông đợi này.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con tín thác vào Chúa và mở rộng tâm hồn đón tiếp mọi người chung quanh để họ nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc đời này, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét