THỨ NĂM TUẦN THỨ I – MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 7, 21.24-27
LỜI CHÚA : Mt 7, 21
“Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : ‘Lạy Chúa ! lạy Chúa !’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.”
SUY NIỆM :
Lần lượt qua các ẩn dụ đường đi, cửa ngõ, giờ Chúa Giêsu kết thúc bài giảng trên núi bằng hình ảnh ngôi nhà.
Mở đầu đoạn tin mừng Chúa Giêsu xác quyết hai việc hệ trọng trong đời sống người môn đệ: Nói và Làm. Chúa không dựa vào những lời phụng vụ hay ho, cũng không dựa vào phép lạ họ làm được, nhưng căn cứ vào việc họ có cử xử phù hợp với ý Chúa Cha hay không.
Hai hình ảnh xây nhà rất đập mắt và sống động tương ứng cho hai hạng môn đệ mà Ngài gọi người khôn (c.24) và ngu dại (c.26), đặt ra cho họ xây cuộc đời mình trên nền tảng Thiên Chúa như thế nào: thực thi lời Chúa hay không.
Chắc chắn xây nhà để ở chứ không ai muốn để nó sập. Tính cần thiết và hữu dụng của nó cho đời sống nói lên ý hướng tính sống đạo của môn đệ. Người tín hữu theo Chúa biết chắc và rõ nơi mình sẽ đi về. Lời Chúa đưa đến sự cứu độ cho những kẻ thi hành. Như thế Thiên Chúa ở đâu thì họ ở đó vậy.
Dân Chúa là cộng đoàn hành động, không lặng câm, cũng không chỉ ê a kinh kệ. Mùa vọng khởi sự cho việc đi theo Chúa đang mời gọi dấn thân đem Chúa vào đời.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng bỏ thú vui, tật xấu lôi kéo vào lối sống thế gian, để tỉnh thức và đem lời Chúa thực hành trong đời sống hằng ngày ngõ hầu trông đợi Chúa đến cho xứng đáng, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét