Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

CANH GIỮ TÂM HỒN

THỨ SÁU TUẦN 27 – THƯỜNG NIÊN
THÁNH ĐIÔNYSIÔ, GIÁM MỤC VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO
THÁNH GIOAN LÊÔNARĐÔ, LINH MỤC
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 11, 15-26

Lời Chúa : 11, 20
“Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.
Suy Niệm :
Mở đầu công cuộc rao giảng Chúa Giê-su đã kêu gọi: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17). Kèm theo lời giảng dạy, Chúa cũng đã làm nhiều phép lạ chữa bệnh tật thân xác cũng như linh hồn. Có rất nhiều tin theo, nhưng cũng không ít người tìm cách chống đối với nhiều lý do: không giữ lề luật, làm bạn với người thu thuế và gái điếm v.v...
Hôm nay cường độ có vẻ gia tăng và nham hiểm hơn. Khi Chúa chữa người bị quỷ ám, họ cho rằng Chúa đã nhân danh quỷ Beelzebul (15). Đây là cách phủ nhận sứ mệnh thiên sai của Ngài.
Chúa trả lời rất rõ ràng: Thứ nhất, nếu nhờ quỷ vương mà trừ quỷ con, nước của Satan tắt loạn và sụp đổ. Thứ hai, nếu Ngài nhờ quỷ vương thì các tiên tri thời cựu ước nhờ ai? Họ mà trả lời nhờ quỷ, dân chúng nổi lên chống lại họ. Thứ ba, không chấp nhận hai trường hợp trên, Hẳn nhiên là nhờ Thiên Chúa. Ngài lặp lại lần nữa: Nước Trời đã đến giữa các ông” (20).
Đến đây Chúa cảnh tỉnh dân chúng, chấn chỉnh đức tin và tâm hồn mình. Kiên quyết sống triệt để vào niềm tin (23), và canh giữ tâm hồn trong sạch đón chờ Chúa quang lâm. Nếu không ma quỷ đã bị trục xuất rồi, sẽ tìm đường và rủ nhau đông hơn xâm chiếm và ngự trị lại tâm hồn mình (26).
Nước Trời đang mở rộng và xua đuổi nước Satan. Thánh thiện xua đuổi tội lỗi. Người tín hữu đương nhiên thuộc về Nước Trời.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức chúng con chiến đấu với ma quỷ, tránh xa đường tội lỗi. Xin thương đừng để chúng con xa Chúa, uổng công trình Chúa cứu chuộc, Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét