THỨ BẢY TUẦN 30 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 14, 1. 7-11.
LỜI CHÚA : 14, 11
“Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."
SUY NIỆM :
Thoáng đọc bài Tin mừng hôm nay ta có cảm tưởng như Chúa Giê-su dạy về cách đối nhân xử thế trong vấn đề địa vị xã hội. Nhân khi đến dùng bữa ăn của thủ lãnh biệt phái mời, Chúa Giê-su thấy thực khách chọn chỗ tốt nhất ngồi, nên Ngài dạy họ một bài học sâu xa hơn đó là ai đang ngồi chỗ tốt nhất, chỗ trên hết trong tâm hồn anh, ứng với cách họ đang thể hiện.
Vị trí trên hết nói lên lòng kiêu ngạo, và chỗ sau hết là lòng khiêm nhượng. Trên bình diện nhân bản, người kiêu ngạo làm cho bạn bè sợ, xa lánh, và thường có rất nhiều kẻ thù ghét. Ngược lại, người khiêm nhượng làm cho bạn dễ chịu, dễ gần gủi, và được yêu mến nhiều hơn.
Ở bình diện tâm linh, người kiêu ngạo tự tôn mình lên tuyệt đối, nghĩ mình toàn quyền và quyết định tất cả cuộc đời, hả hê với thành công mình. Như vậy, cái tôi họ choáng hết chỗ, không có chỗ Thiên Chúa và tình yêu. Họ cũng không hề nhận thấy hữu hạn và lỗi lầm. Còn người khiêm nhường, tất cả mọi sự của mình là do hồng ân Chúa ban, tín thác cuộc đời trọn vẹn cho Chúa, và cảm tạ lòng thương xót Chúa đã tha thứ lỗi lầm cho mình. Thiên Chúa ngự trị toàn tâm hồn họ, cuộc đời họ do Chúa hướng dẫn.
Bàn tiệc trong tin mừng là hình ảnh Nước Trời. không có chỗ cho người kiêu ngạo.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con có lòng khiêm nhường để yêu mến Chúa và yêu thương anh em mình dễ hơn, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét