Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

HẠNH PHÚC CÓ CHÚA Ở CÙNG.

THỨ BẢY TUẦN 27 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 11, 27-28
Lời Chúa : Lc 11, 28
“Người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."
Suy Niệm :
Đây là bài Tin mừng ngắn nhất. Chắc chắn thánh Luca cảm nghiệm sâu sắc trong cuộc sống nên đã cô đọng cách vắn tắt: Hạnh phúc là có Chúa trong tâm hồn.
Đang khi nghe Chúa Giê-su giảng đầy khôn ngoan và uy quyền, người phụ nữ vừa thán phục con vừa ca tụng người mẹ đã thốt lên: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!".
Quả thật! đúng, nhưng lời này có chưa đủ nghĩa. Chúa bổ túc thêm: "Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa".
Trước khi chấp nhận cưu mang Chúa Giê-su, sứ thần Gabriel chào mẹ một câu tương tự: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà" (Lk 1:28).
Giờ đây, một lần nữa Chúa khen mẹ Ngài, đồng thời cũng khen tất cả những người lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa là có phúc, hạnh phúc.
Có Chúa ở cùng không chỉ hạnh phúc đời này mà hạnh phúc đời đời.
Cầu Nguyện ;
Lạy Chúa, chúng con đã đi lệch đường, miệt mài tìm hạnh phúc nơi loài thụ tạo. Xin cho lời Chúa thấm đẩm trong tâm hồn, trong mọi sinh hoạt đời sống chúng con, để bừng lên vẻ đẹp và hạnh phúc có ở cùng Chúa, Amen.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét