Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

NƯỚC CHÚA LỚN LÊN VÀ MỞ RỘNG

THỨ BA TUẦN 30 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 13, 18-21
LỜI CHÚA 13, 18
“Vậy Người nói: "Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì?”.
SUY NIỆM :
Nước Thiên Chúa không phải nơi chốn, nhưng là trạng thái. Nước Thiên Chúa không đánh giá bằng lượng, mà đánh giá bằng phẩm. Không hệ tại ở thân xác, nhưng thuộc về tâm hồn.
Chúa Giê-su không thiết lập Nước Trời giống như các nước thế gian. Ngài cũng không làm thay đổi trần gian bằng dáng vẻ bên ngoài, nhưng Ngài muốn biến đổi toàn bộ thế gian theo tinh thần yêu thương và phục vụ.
Giống như dụ ngôn cây cải, lớn lên cho chim trời làm tổ, Ngài cũng mong muốn tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng hãy vào nương nấu trong Nước Ngài, một đất nước cai trị bằng tình yêu, loại bỏ hận thù.
Giống như dụ ngôn men trong bột, từ một hạt nhỏ làm dậy ba thúng bột, Ngài mong muốn con cái mình cũng làm men khơi dậy tình yêu thương nhau, nhìn thấy họ mà mọi người yêu mến Thiên Chúa, để Nước Thiên Chúa phát triển.
Khi sống đúng mối liên hệ với Thiên Chúa và với tha nhân, Nước Trời thực sự ngự trị tâm hồn mình, và ngự trị ngay tại trần thế này.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con ý thức vai trò làm men trong bột giữa đời sống hằng ngày với anh em chung quanh, để mọi người chung sống hòa bình, và để Nước Thiên Chúa ngày càng lớn mạnh, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét