THỨ HAI TUẦN 30 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 13, 10-17
LỜI CHÚA : 13, 16
“Còn bà này, là
con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại
không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao?"
SUY NIỆM :
Thường Chúa
Giê-su làm phép lạ chữa bệnh cho những kẻ cầu xin và có lòng tin vào Ngài. Hôm
nay không theo thông lệ đó, Chúa xót thương chữa lành một một
phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống, không thể
nào đứng thẳng lên được (c.11), lại nhằm đúng ngày Sabbat, ngày nghỉ, không được
làm việc.
Chúa Giê-su bị phản ứng thẳng thừng của ông trưởng
hội đường giữa đám đông. Ông lớn tiếng nói với họ: "Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến
mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sa-bát!". Ông
nói đúng vì ông giữ đúng lề luật, nhưng hóa ra ông lại vô tâm với sự đau khổ của
người đồng loại mình.
Theo Thần khí hướng dẫn, Chúa Giê-su sống bằng
trái tim yêu thương, vượt lên trên lề luật. Ngài không phản lại, nhưng kiện
toàn lề luật. Ngày Sabbat là ngày nghỉ việc. Mục đích của tích cực là để phụng
sự Thiên Chúa và phục vụ anh em. Ngày khuyến khích làm điều thánh thiện tốt
lành. Nói cách cụ thể, ngày này chỉ cấm làm sinh lợi cho thân xác, để lo làm sinh
lợi cho linh hồn linh mình.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần xuống trên mỗi người
chúng con, soi sáng, hướng dẫn, và thúc đẩy chúng con làm việc lành phúc đức
sinh lợi cho đời sống bản thân và cho đời sống mọi người, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét