THỨ NĂM TUẦN 28 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 11, 47-54
LỜI CHÚA : Lc 11, 52
"Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản."
SUY NIỆM :
Nối bài Tin mừng hôm qua, Chúa Giê-su nói với người thông luật thêm hai lần khốn nữa: "Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy!” (c.47).
Chúa vạch trần lối sống giả hình che giấu tội lỗi của các luật sĩ khi họ đồng lõa giết các tiên tri là những người loan báo và bênh đỡ sự thật. Họ còn ngăn cản người khác trên con đường nhân đức, con đường công chính.
Một trong những chủ đề chính mà Chúa Giêsu tranh cãi nhiều với người Do-thái, là vai trò của Lề Luật trong Chương Trình Cứu Độ của Thiên Chúa. Người Do-thái tin có thể trở nên công chính bằng việc giữ cẩn thận tất cả các Lề Luật của Thiên Chúa. Chúa Giêsu tuyên bố Lề Luật họ giữ không thể giúp cho con người nên công chính; vì giết chết tinh thần yêu thương, mà chính họ đã thêm vào bẻ cong sự thật, che lấp chân lý.
Luật được làm ra để bảo vệ công bằng cho mọi người, giúp con người tiến gần đến Thiên Chúa, và biết sống cách nào đem lại hạnh phúc cuộc đời. Họ đã giữ mối lợi về mình, trút gánh nặng cho kẻ khác.
Để nên công chính, cần tin vào Đức Kitô. Nếu Lề Luật có đủ sức mang ơn cứu độ, Thiên Chúa không cần phải sai Con của Ngài xuống thế gian để chuộc tội cho con người.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin đừng để chúng làm những điều gian dối, xin giúp chúng con sống theo đường ngay lẽ thật, để trở nên trọn lành như Cha trên trời, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét