THỨ HAI TUẦN 28 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 11, 29-32
LỜI CHÚA : 11, 32
“Trong
cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án
họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn
ông Giô-na nữa.”
SUY NIỆM :
Bài Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su so sánh ba sự kiện phản ảnh
hai thái cực trái ngược. Một, Tiên tri Giô-na đã rao giảng sám hối, dân thành Ni-ni-vê
trở về Thiên Chúa (c.30). Hai, Tiếng tăm của vua Sa-lô-môn khiến nữ
hoàng Phương Nam từ tận cùng trái đất đến lắng nghe sự khôn ngoan của ông(c.31).
Ba, chính Chúa Giê-su rao giảng nhưng dân Do Thái cứng lòng không lắng nghe lời
Ngài.
Những người biết kính sợ Thiên Chúa, yêu sự khôn
ngoan luôn lắng nghe lời giáo huấn, và sám hối ăn năn, thánh hóa tâm hồn để đẹp
lòng Ngài. Thiên Chúa yêu thương đã ban cho con người rất nhiều ơn và rất nhiều
cơ hội để hồi tâm trở về hưởng ơn cứu độ, nhưng con người đã khước từ.
Chúa Giê-su cảnh tỉnh mọi người : Đến ngày phán
xét, dân thành Ninivê và nữ hoàng Phương Nam đứng lên kết tội những ai cứng
lòng không tin Ngài, đấng cao trọng hơn cả tiên tri Giôna, và cả vua Salômôn.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tinh thần khiêm hạ,
để chúng con thấu hiểu những dấu lạ, những ơn mà Chúa đã ban cho chúng con và
cho những người chung quanh để mời gọi chúng con bỏ đường tội lỗi trở về cùng
Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét