THỨ HAI TUẦN 29 – THƯỜNG NIÊN
Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục; Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục,
Thánh Isaac Jogues, linh mục, và các bạn tử đạo.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 2, 13-21
LỜI CHÚA : Lc 2, 20
“Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?
SUY NIỆM :
Tính tham lam của con người thường dẫn đến tranh chấp và bất hòa.
Tin mừng hôm qua cho ta thấy sự tham lam danh vọng và quyền lực trong số các môn đệ Chúa. Tin mừng hôm nay cho ta thấy sự tham lam của cải vật chất, tranh chấp gia tài của hai anh em (c.13).
Cuộc sống quá mong manh, con người cần vật chất của cải để san sẻ nhu cầu đời sống xứng đáng thiên chức làm người trong xã hội là đúng. Tuy nhiên, vì tham lam vật chất của cải bằng mọi giá, bất chấp tình nghĩa máu mủ và đồng loại để chiếm hữu nhiều tài sản là điều sai quấy đau lòng.
Nghiệt ngã con người quên rằng mình chào đời hai bàn tay trắng, và một mai mình lìa đời cũng một thể thức như vậy. Thêm nữa, nếu gặt hái được chút thành công trong đời con người nghĩ rằng do bàn tay mình tạo dựng, và hả hê sống vui chơi thỏa thích như dụ ngôn người phú hộ trong Tin mừng (c.16). Ông sống như người không chết. Nhưng than ôi ! “Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?
Chúa Giê-su đi đến kết luận: “Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó." (21).
Đặt tin tưởng trọn vẹn và lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa là sự khôn ngoan của con người.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn hướng lên Chúa, siêu thoát tâm hồn trước quyến rủ thế tục. Xin cho chúng con biết dùng của cải đời này làm giàu trước mặt Chúa, mưu cầu hạnh phúc cho anh em để đạt được sự sống đời đời, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét