Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

SÁM HỐI SẼ HỒI SINH

THỨ BẢY TUẦN 29 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 13, 1-9
LỜI CHÚA : Lc 13, 6-7
Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: "Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?”.
SUY NIỆM :
Thông thường con người quan niệm tai họa hay đau khổ là hậu quả tội lỗi mình gây ra. Chúa Giê-su thì không nhất thiết như vậy. Có thể là sự thử thách để phát triển như có người chịu đựng đau khổ để kẻ khác được sống, danh Chúa được vinh quang, hay ít nhất cũng là dấu hiệu cho những khác người nhìn vào chính mình mà ăn năn sám hối trở về với Thiên Chúa như hai sự kiện trong tin mừng hôm nay : “Những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết” (c.1); và “Mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết” (c.4). Chúa Giê-su nói: “không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy." (c.5).
Rồi Ngài đưa ra dụ ngôn cây vả không sinh quả để minh họa cụ thể cho ta thấy: Nếu cây tình yêu, cây tâm linh, cây cuộc đời của con người không nẩy mầm đạo đức, không sinh hoa trái thánh thiện thì cũng như nó chết khô, chặt đốn vứt đi để làm gì cho hại đất (c.7).
May thay ! Thiên Chúa luôn ban cho ta nhiều ân sủng và cơ hội, cũng kiên nhẫn chờ đợi cho con người làm lại cuộc đời mới: "Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi." (c.9).
Nên định liệu trước khi quá muộn, không còn cơ hội.
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, chúng con một thời lầm lỗi. Xin cho chúng biết hồi tâm mau mắn trở về, sửa đổi đời sống, lo tu thân tích đức mang lợi ích cho bản thân và sinh hoa trái cho mọi người, Amen. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét