Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

LỆCH ĐƯỜNG

THỨ SÁU TUẦN 29 – THƯỜNG NIÊN
THÁNH GIOAN CAPESTRANÔ, LINH MỤC.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 12, 54-59
LỜI CHÚA : Lc 12, 56
Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?”.
SUY NIỆM :
Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su xót xa nói với đám đông rằng họ nhìn những hiện tượng bầu trời tiên đoán thời tiết thật chính xác; còn nhìn thấy và nghe lời Ngài giảng dạy, dấu hiệu của thời đại Nước Thiên Chúa, họ không biết tí gì.
Chúng ta ngày nay cũng giống dân Do Thái thời Chúa Giê-su. Chúng ta dốc hết toàn lực dùng trí khôn và kinh nghiệm khám phá vũ trụ và tìm thuốc trường sinh bất tử cho con người. Điều này quả không sai, và cũng thành công vĩ đại, nhưng than ôi ! khi khám phá vũ trụ thì con người cũng tàn phá nó; có kéo dài được sống song cái chết vẫn không ai thoát được.
Chúa Giê-su kêu gọi con người nên dùng trí khôn và kinh nghiệm để khám phá đời sống tâm linh mình: "Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?” (c.57). Trong cảnh vực đó con người sẽ nhận ra sự thật, chân lý, tình yêu, ơn cứu độ và sự sống đời đời của Thiên Chúa.
Sau khi đã tìm ra sự thật, chúng ta phải có can đảm sống theo và làm chứng cho sự thật, mới có thể sinh lợi ích cho đời sống chúng ta và cho mọi người, nhược bằng sẽ nhận hậu quả khôn lường: Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng." (c.59).
Con người đang chơi trò thả hình bắt bóng vậy.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng trí khôn tìm hiểu và làm theo những điều dạy thánh thiện tốt lành của Chúa. Xin ban thêm ân sủng giúp chúng con chu toàn thánh ý Ngài, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét