THỨ NĂM TUẦN 29 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 12, 49-53
LỜI CHÚA : Lc 12, 51
"Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.”
SUY NIỆM :
Đoạn tin mừng này hơi khó hiểu, dễ gây ngộ nhận cho một số người mới làm quen tìm hiểu về đạo. Đây là sự thông báo về một viễn ảnh sẽ xảy đến cho những người tin theo Đạo Chúa biết trước để sẵn sàng đón nhận.
Câu mở đầu, Chúa Giê-su nói Ngài đem ngọn lửa vào mặt đất, và ước mong ngọn lửa ấy cháy lên (c.49). Ngọn lửa ấy là lời Ngài, là sự thật. Lời Chúa, là ánh sáng - thanh tẩy - yêu thương, có thể biến đổi cách toàn diện cả tâm hồn và cuộc đời con người.
Phần con người thì quen ù lì nếp sống cũ, ưa chuộng thỏa mái của thân xác, thường hay dị ứng với sự thật và ngại ngùng với sự biến đổi, không muốn đón nhận. Do đó thật khó sống đối với những người tin nhận Chúa.
Sự chia rẽ manh nha bắt nguồn từ đây, dẫn đến sự xung đột trong các mối quan hệ trong gia đình và xã hội: “Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba” (c.52).
Chúa Giê-su đã đem sự thật, tình yêu và hòa bình đến cho nhân loại. Hòa bình không như thế gian, giả tạo nhất thời theo kiểu con người. Hòa bình của Thiên Chúa nằm trong sự công chính, thánh thiện và được cứu độ viên mãn muôn đời.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con bước đi trong tình yêu và sự thật của Chúa để được hưởng an bình đời này và hạnh phúc đích thực trên Nước Trời, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét