THỨ BA TUẦN 30 – THƯỜNG NIÊN
LỄ THÁNH SIMON VÀ GIUDA, TÔNG ĐỒ
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 6, 12-19
LỜI CHÚA : Lc 6, 13
“Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.”
SUY NIỆM :
Trong các gương thầy trò của nhân loại, không có ai như thầy trò Chúa Giê-su và mười hai tông đồ, mà hôm nay chúng ta mừng kính hai trong số đó: thánh Simon nhiệt thành và thánh Giuda con ông Giacôbê.
Mười hai tông đồ được chọn, không một ai xuất thân trong dòng dõi danh gia vọng tộc, hay học giả thông thái. Họ là những dân chài ít học, hèn kém trong xã hội, cũng không tài đức xuất sắc. Họ là những người yếu đuối lỗi lầm như chúng ta. Mỗi người có cá tính lạ lùng e khó dung hòa. Phêrô nóng nảy nhẹ dạ cả tin. Tôma cứng lòng. Simon rất ghét ngoại bang. Matthêu thâu thế tiếp tay kẻ đô hộ, thậm chí giây phút cuối cùng dưới chân thập giá Chúa chỉ còn mỗi Gioan, còn tất cả trốn chạy hết.
Đặc điểm trong bài tin mừng, trước khi tuyển chọn tông đồ, Chúa Giê-su đã thức cầu nguyện trắng đêm với Chúa Cha. Và trong suốt cuộc đời, không có việc gì mà Chúa Giê-su không cầu nguyện, để lãnh hội và thi hành ý Cha cách trọn vẹn.
Nhìn từ nhóm mười hai tông đồ nhỏ bé, ta thấy sức mạnh của Thiên Chúa hoạt động trong Giáo Hội. Ngày nay, Thiên Chúa cũng chọn mỗi người chúng ta xây dựng Hội Thánh Người. Không phải tài năng đạo đức chúng ta, nhưng nhờ vào Lời Chúa và tuân theo sự hướng dẫn của Thánh Thần.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con siêng năng cầu nguyện với Chúa mọi nơi mọi lúc. Và xin cho chúng con hăng hái lên đường xây dựng Nước Chúa bằng công việc nhỏ bé hằng ngày, sẽ có Chúa tiếp sức cho phát triển, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét