Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

CHỌN PHẦN TỐT NHẤT

THỨ BA TUẦN 27 – THƯỜNG NIÊN
THÁNH BRUNÔ, LINH MỤC
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 10, 38-42
Lời Chúa : Lc 10, 42
Chúa đáp: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện (quá). Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất".
Suy Niệm :
Đoạn Tin mừng kể Chúa Giê-su đến thăm một gia đình rất thân thương của chị Martha, có ba chị em: Martha, Maria và Lazarô, người sau này chết chôn bốn ngày Chúa cho sống lại.
Chị Martha lo phục vụ cơm nước; Maria hầu chuyện với Chúa. Martha vốn nhiệt tình, thêm bối rối vì muốn tiếp Chúa và các môn đệ chu đáo, nên chị thưa Chúa bảo em phụ giúp mình. Chúa khen: “Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất".
Thật ra Chúa Giêsu không coi thường sự phục vụ, bởi Ngài đã nói “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người” (Mc 10, 43), nhưng khi phục vụ, ta cần có “lòng hiều hậu và khiêm nhường”, lòng hiền hậu và khiêm nhường sẽ giúp ta phục vụ mà “không lẩm bẩm kêu ca” (1Pr 4, 9). Vả lại chuyện cần nhất là lắng nghe lời Chúa và thi hành ý Chúa.
Cuộc đời ta cũng có nhiều chuyện cần, cần cho đời sống thân xác, đời sống tinh thần, nhưng đời sống linh hồn là cần hơn cả. Thiên Chúa sinh loài người là để hưởng sự sống đời đời. Ta phải tận lực, dốc hết cơ hội để chuẩn bị cho cuộc sống mai hậu, là chọn phần tốt nhất như chị Maria vậy.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, Chúa tạo dựng nên chúng con được hưởng sự sống đời. Xin đừng để chúng con bận rộn lo lắng những chuyện trần thế hư nát này mà làm thiệt hại sự sống vĩnh cữu, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét