THỨ TƯ TUẦN 29 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 12, 39-48
LỜI CHÚA : Lc 12, 48
“Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”
SUY NIỆM :
Chúa Giê-su, trong bài tin mừng, giúp ta có cái nhìn cụ thể về cuộc sống: mọi người là quản gia của Thiên Chúa .
Một cách chung thẩm, cuộc đời là một cuộc trắc nghiệm về sự trung tín với công việc quản lý của mình. Đây là bổn phận chính canh cánh trong lòng mỗi người hiện hữu trên thế giới này, nhất là đối với người Kitô hữu.
Đừng bao giờ quên rằng con người không tự mình mà có. Thứ nữa, khi con người được sinh ra thi vũ trụ đã có rồi. Con người được trao quyền thay mặt Thiên Chúa cai quản vũ trụ Người tạo dựng.
Trả lời câu hỏi của Phêrô: "Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? " (c.41), Chúa Giê-su muốn ám chỉ đến các tông đồ, và mọi người tin hữu theo Ngài. Chúng ta phải chịu trách nhiệm và trả lẽ về cuộc đời mình và cuộc đời anh em chung quanh mà Thiên Chúa đòi buộc chúng ta phải ra sức làm sinh lợi tình yêu và ơn cứu độ cho mọi người ngay tại đời này. Ngày sau Thiên Chúa đòi lại tất cả: “Cho nhiều đòi lại nhiều; giao phó nhiều đòi lại nhiều hơn” (c.48).
Cuộc sống đời này là tạm thời đối với con người, nhưng là đời đời với Thiên Chúa. Người quản lý khôn ngoan chọn lựa: trung tín hay bất trung.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con ơn khôn ngoan và đức ái trọn hảo, để chúng con xử dụng tâm trí, thì giờ, sức khỏe và của cải mưu cầu sinh ơn cứu độ cho cuộc đời chúng con và cho nhiều người như Chúa muốn, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét