THỨ TƯ TUẦN 28 – THƯỜNG NIÊN
THÁNH SILLISTÔ I, GIÁO HOÀNG, TỬ ĐẠO
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 11, 42-46
LỜI CHÚA : Lc 11, 46
“Đức Giê-su nói: "Khốn cho cả các người nữa,
hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không
thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.”
SUY NIỆM :
Hôm nay Chúa Giê-su đã cảnh báo trực tiếp đến đời
sống đạo đức từ cõi thầm kín của giới Pharisêu và giới thông luật Do Thái. Những
tưởng họ có thể dối được con người chứ làm sao che giấu được Thiên Chúa. Mỗi lời
Ngài nói đều nhấn mạnh “ khốn cho các ngươi “ để lay động tâm hồn họ.
Với người Pharisêu, nộp thuế là gương mẫu, nhưng
đức công bằng và lòng mến Chúa lại xao lãng (42). Ưa ngồi chỗ nhất, được bái
chào hơn là phục vụ (43). Thích khoe khoang, che giấu sự lỗi giống như mồ mã tô
vôi (44).
Với người thông luật, họ cậy quyền thế dành đặc
ân chước miễn: “Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh
nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.” (46).
Thiên Chúa, Đấng Chân Thật và người giả hình giả
dối không bao giờ gặp nhau. Ngài mời gọi con người cải thiện lòng mình nếu muốn
sống Ngài.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con yêu mến sự chân thật
và sống chân thật để đạt được bình an và hạnh phúc chân thật với Ngài, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét