Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

QUÊ HƯƠNG ĐÍCH THỰC

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN - NĂM B
NGÀY 1 THÁNG 11 - LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ - LỄ TRỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 5, 1-12a.
LỜI CHÚA : 5, 3
"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”.
SUY NIỆM :
Thiên Chúa, trước tiên, đã dùng các tạo vật trong vũ trụ và trật tự của nó để mạc khải cho con người biết Ngài và biết nguồn gốc xuất xứ của mình.
Cuối cùng sai Chúa Giê-su xuống thế rao giảng lời Thiên Chúa cho con người nhận biết chính xác và rõ ràng hơn con đường nên thánh, con đường trở về cội nguồn đích thực của mình là Thiên Chúa trên trời.
Ngắm nhìn từ lòng đất đá, ta thấy có những loại đất đẹp, đá quý hơn cùng loài với chúng. Ngắm nhìn thảm cỏ cây thực vật, ta thấy có nhiều loài xinh đẹp và tươi tốt hơn cùng loài với chúng. Ngắm nhìn các loài động vật có chân, có cánh, ta cũng thấy có nhiều loài hiền lành tốt đẹp, có đời sống thanh bạch ở trên cao, vút bay xoải cánh đo bầu trời.
Tương tự, Thiên Chúa tạo dựng con người, Ngài cũng ban cho khả năng, ân sủng, tất cả phương thế để con người hướng đến quê hương thật của mình. Thiên Chúa dùng khổ đau thanh luyện con người vượt lên trên các thực tại quyến rủ trần thế, để trở nên con người mới, trong sạch thánh thiện.
Nhưng rồi con người cũng học đòi nhân danh lý trí vẻ nên chủ nghĩa, học thuyết hả hê đi xây dựng thiên đường và cho đó là thật, nhưng than ôi ! toàn nhày nhụa, dơ bẩn và chết chóc.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã dạy con đường nên thánh thiện mà cha ông chúng con đã đi. Xin Chúa giúp sức chúng con theo gương các ngài, bền chí bước theo đường trọn lành để về quê thật trên thiên đàng, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét