NGÀY 02 THÁNG 11 – LỄ CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 6. 35-40
LỜI CHÚA : 6, 40
"Thật
vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì
được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết."
SUY NIỆM :
Giáo lý dạy chúng ta, những người còn sống, được gọi là Giáo
hội trần gian hay Giáo hội lữ thứ, nghĩa là đang trên đường về với Chúa. Hôm
qua chúng ta mừng kính các thánh nam nữ, là những người đã chết trong ơn nghĩa
Chúa được lên thiên đàng, gọi là Giáo hội vinh quang. Hôm nay, đặc biệt trong
tháng mười một này dành riêng cầu cho các linh hồn đã qua đời, nhưng đền tội
mình chưa xong, còn đang thanh tẩy nơi luyện hình, gọi là Giáo hội đau khổ.
Xét trên bình diện văn hóa về lòng hiểu thảo đối với tiền
nhân, những người ra đi trước, cuộc đời chúng ta phần lớn nhờ vào các ngài.
Chúng có thể có gì nếu không có sự đóng góp của họ như thân xác, đức tin, kiến
thức và tài sản vật chất.
Trên bình diện đức tin, Đức Kitô là sự sống lại và là sự sống mà mỗi người chúng ta đặt trọn niềm
tin và hy vọng, khi cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện hình là sống mầu nhiệm
hiệp thông với giáo hội đau khổ, xin Chúa sớm tha thứ lỗi lầm cho các ngài. Và
còn nhắc nhở mỗi người chúng ta một mai cũng sẽ chết để sống đạo đức thánh thiện
hơn.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin vì
lòng thương xót Chúa, xin tha thứ những lỗi lầm cho các đẳng linh hồn sớm được
lên thiêng đàng, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét