CHÚA NHẬT THỨ 34 – THƯỜNG NIÊN – NĂM B
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 18, 33b-37.
LỜI CHÚA 18, 37
“Ông Phi-la-tô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao?" Đức Giê-su đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."
SUY NIỆM :
Chúa Nhật lễ Chúa Kitô Vua kết thúc năm phụng vụ. Mở đầu bằng mầu nhiệm Nhập thể, tiếp nối qua hành trình rao giảng Tin mừng, rồi cuộc Tử nạn, Phục sinh và kết thúc bằng vương quyền viên mãn của Đức Kitô.
Tin mừng trích từ vụ án Chúa Giê-su. Một phiên tòa khôn tiền khoán hậu. Bắt đầu những người trong Thượng Hội Đồng dân Do Thái, xét xử tội danh phạm thượng (Ga 29,7). Theo luật thì họ không có quyền xử tử. Nên từ phiên tòa giáo quyền chuyển thành phiên tòa chính trị với tội danh tự xưng mình Vua dân Do Thái, chống hoàng đế Rô ma (Ga 19,12).
Chánh án là Philatô. Ông biết rõ Chúa Giê-su vô tội. Giới giáo quyền Do Thái vì ganh ghét mà nộp Chúa Giê-su cho ông xét xử để giết hại Ngài. Cuộc thẩm cung của ông với Chúa thật lạ kỳ. Một ngai vua hai ý niệm: chính trị và tôn giáo; trần thế và tâm linh; con người và Thiên Chúa. Ông không hiểu và cũng không tìm hiểu, mặc dù Chúa Giê-su muốn cứu ông.
Chúa Giê-su khẳng định với ông “Ta là Vua”. Đó là sứ mệnh Ngài xuống thế gian. Rất thẳng thắn và rất rõ ràng! Tuy nhiên, ngai vua của Ngài là sự thật; vương quốc của Ngài là tình yêu, là sự sống. Một đất nước không biên giới, không quân đội, không vũ khí, không công an, không nhà tù.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa Kitô Vua, xin hãy làm vua ngự trị tâm hồn chúng con và hết thảy mọi người. Xin cho chúng con là những thần dân của Chúa luôn sống theo sự thật và tình yêu để làm chứng Nước Chúa tại trần gian này, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét