Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

GIAKÊU – HÌNH ẢNH NHẬN LÃNH ƠN CỨU ĐỘ

THỨ BA TUẦN 33 – THƯỜNG NIÊN
THÁNH NỮ ÊLISABETH, HUNGARI
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 19, 1-10.
LỜI CHÚA : Lc 19, 9
Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này.”
SUY NIỆM :
Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su đang đến Giêrikhô, thành phố cuối cùng trong cuộc hành trình của những người hành hương lên Giêrusalem. Càng gần đến đích Chúa Giê-su càng tỏ cho dân chúng xem thấy Ngài ban nhiều ơn huệ cứu rỗi loài người. Có lẽ Giakêu là hình ảnh nổi bật.
Phân tích và khám phá con người Giakêu để chúng ta dễ hiểu rõ ý Chúa. “Thánh Luca mô tả: “ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có” (c.2).
Đối với dân Do Thái người thu thuế là người tội lỗi, tội phản quốc, làm tay sai cho ngoại bang, vơ vét tài sản, bóc lột người nghèo để làm giàu cho mình và cho đế quốc Rôma.
“Là người giàu có” ông thuộc hạng người mà Chúa Giê-su đã có lần nói “khó vào Nước Trời hơn lạc đà chui qua lỗ kim” (Lc 18,25). Rõ ràng ông bị mọi người ghê tởm, ghét bỏ ra ngoài xã hội.
Nhưng khi biết Chúa đi ngang qua, ông trèo lên cây sung để nhìn thấy Ngài, “Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!"(c.5), thì toàn bộ con người ông thay đổi và cuộc đời ông thay đổi. Ông đáp trả liền ngay tình yêu mà Chúa Giê-su dành cho ông: “Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.” (c.6).
Qua Chúa Giê-su, Thiên Chúa tìm đến, ăn uống đồng bàn và ở lại nhà người tội lỗi để cứu vớt họ. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất." (c.10).
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, chúng con rất vui mừng vì Chúa không bỏ người tội lỗi nhưng Chúa đã cứu rỗi. Xin Chúa cứu độ chúng con và cứu rỗi các linh hồn còn đang ở chốn luyện hình, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét