Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

LÒNG THA THỨ THIÊN CHÚA ; SỰ LIÊN LỈ CẦU NGUYỆN CON NGƯỜI

THỨ BẢY TUẦN 32 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 18, 1-8
LỜI CHÚA : Lc 18, 7
“Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?”
SUY NIỆM :
Chúa Giê-su hôm nay mạc khải cho chúng ta biết tình thương Thiên Chúa bao la, con người phải liên lỉ cầu nguyện xin tha thứ tội lỗi mình xúc phạm.
Thiên Chúa là Đấng Tốt Lành vô cùng. Tội lỗi không thể xuất hiện trước mặt Ngài. Ngài rất ghét tội lỗi, nhưng Ngài không ghét người có tội mà Ngài muốn người có tội ăn năn sám hối.
Thân phận con người vốn yếu đuối, lại thêm ma quỷ cám dỗ dẫn đến sa ngã phạm tội, khiến sự chết đột nhập vào thế gian. Chúa Giê-su được Chúa Cha sai xuống cứu chuộc con người và thế giới trở về lại nguyên tuyền thuở ban đầu tạo dựng.
Dụ ngôn trong Tin mừng, ông quan tòa bất chính mà bà góa kiên trì nài xin đã làm cho ông phải xét xử toại nguyện. Điều đó nói lên huống chi Thiên Chúa nhân từ lại không tha thứ lỗi lầm của con cái mà ngày đêm không ngừng cầu nguyện nài xin lòng tha thứ của Ngài sao. Thiên Chúa tha hết.
Đây là nét tinh túy của đạo Công giáo về tình yêu và ơn cứu độ mà những người tin theo nguyên tắc nhân quả khó hiểu và khó chấp nhận. Thiên Chúa là Thiên Chúa tình yêu. Khi Chúa tha thứ thì Ngài không còn nhớ đến tội. Như đã nói trên, tội lỗi không thể xuất hiện trước mặt Ngài. Sự tha thứ của Ngài cũng khác hẳn với tha thứ của loài người, càng khác xa hẳn của sự tha bỗng của quan tòa nhân loại.
Tuy nhiên, vấn đề hệ tại: “Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?" (c.8).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, Chúa Cứu Chuộc chúng con; Chúa không muốn hủy diệt chúng con. Xin cho chúng con kiên trì cầu nguyện nài xin lòng thương xót Chúa, để chúng con đứng vững trong ngày Chúa tái lâm, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét