THỨ HAI TUẦN 34 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 21, 1-4
LỜI CHÚA : Lc 21, 3
“Người liền nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.”
SUY NIỆM :
Thánh Luca lột tả về luật sống của “người theo Thầy”, là biểu lộ đức ái trong việc bố thí hay dâng cúng cho đến thờ. Đây là cách thể hiện sự dứt khoát, không dính bén hay lệ thuộc vào của cải, tiền bạc.
Bài Tin Mừng hôm nay ở trong bối cảnh ngay tại thúng tiền dâng cúng trong đền thờ Giêrusalem.
Hai hình ảnh như tương phản. Một bên là những người giàu. Còn bên kia chỉ có một bà góa. Một bên là bỏ nhiều tiền, bên kia chỉ có hai đồng xu. Chúa Giê-su đã bảo các môn đệ bà góa bỏ nhiều hơn ai hết, vì của nuôi sống bà.
Đồng xu nhỏ bỗng trở nên giá trị, không do mệnh giá thị trường, nhưng do bởi tấm lòng dâng hiến, sự quảng đại cho đi của bà mà Luca mô tả rõ túng thiếu. Chắc chắn bà cũng phải lo lắng trăn trở ngày mai sống như thế nào, bằng gì. Tuy nhiên điều bà góa tin tưởng mạnh mẽ hơn là Thiên Chúa quan phòng.
Chúa Giê-su dạy các môn đệ ngày xưa, cũng như dạy cho chúng ta ngày nay biết tín thác trọn vẹn cuộc đời cho Chúa hơn là đặt tin tưởng vào vật chất hay các loài thụ tạo.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin mở trái tim chúng con biết phó thác vào Chúa, và sống quãng đại với anh em tha nhân. Xin đừng để chúng con bám vào vật chất mà bỏ Chúa; sống ích kỷ cho bản thân mà trở nên vô cảm với người chung quanh, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét