THỨ TƯ TUẦN 32 – THƯỜNG NIÊN
THÁNH MARTINÔ, GIÁM MỤC
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 17, 11-19
LỜI CHÚA : 17, 17-18
“Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?”
SUY NIỆM :
Ngoài cuộc thương khó và cái chết trên thập giá tại Giêrusalem, Giêrusalem còn là nơi tôn vinh Chúa Giê-su, và là nơi Chúa ban ơn cứu độ cho loài người.
Hôm nay Chúa đang trên đường lên Giêrusalem, đi ngang qua vùng biên giới Samaria và Galilêa, có mười người cùi ra xin Ngài chữa bệnh cho họ.
Ngài bảo họ đi trình diện tư tế và trên đường đi họ được lành sạch.
Tuy nhiên, oái ăm là trong số mười người chỉ có một người quay lại tôn vinh Thiên Chúa, mà lại người Samaria, người ngoại đạo.
Tại sao chín người kia là dân Do Thái, có đạo mà không tôn vinh Chúa?
Lý do ta có thể thấy rõ là do đi trình diện tư tế, do họ đang nô lệ vào lề luật. Họ chỉ nghĩ đến mình, muốn được công nhận để trở về sống với người thân. Đáng lẽ ra khi thấy mình lành bệnh, họ phải nhận ra Đấng ban ơn và quay lại tạ ơn Thiên Chúa, người Samaria không lệ thuộc vào luật này. Song điều tiếc nhất là người Samaria được Chúa chữa lành bệnh thân xác và được cứu độ cả linh hồn mà chín người kia chỉ được chữa lành thân xác, còn ơn cứu độ thì họ không được.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin thương tha thứ tất cả lỗi lầm vô ơn của chúng con đối với Chúa. Xin giúp chúng con cảm nhận ra được mọi sự của chúng con có là do ơn Chúa trao ban mà hằng ngày dâng lời cảm tạm, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét