CHÚA NHẬT THỨ 33 – THƯỜNG NIÊN – NĂM B
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 13, 24-32
LỜI CHÚA : 13, 27
“Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời.”
SUY NIỆM :
Tin mừng hôm nay vẻ lên khung cảnh ngày thế mạc, ngày tận thế mà dưới cái nhìn đức tin ta gọi ngày Chúa KiTô đến lần thứ hai trong vinh quang và uy quyền. Giáo lý dạy là ngày phán xét chung. Ngài sẽ tập họp dân được tuyển chọn vào Nước Trời hưởng hạnh phúc đời đời với Ngài.
Chúa báo cho biết trước khi ngày ấy xảy đến sẽ có hai dấu hiệu là cảnh khốn cực trên trời dưới đất xảy ra. Trên trời trật tự tự nhiên, tuần hoàn biến mất: Mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển.(24-25). Dưới đất trước đó sẽ có giặc giã, chiến tranh, loạn lạc nổi lên khắp nơi.
Ngày đó khi nào xảy ra? Không ai biết trước được duy chỉ mình Chúa Cha. Nhân loại qua bao thế hệ, không biết bao nhiêu người từng nói, từng rao giảng ngày tận thế gần đến. - Không tin, tất cả là tiên tri giả. Chúa Giê-su nói ngay chính Ngài không biết thì không một ai trên đời này biết được.
Ngày tận thế thật là ngày đáng sợ đối với con người. Tuy nhiên, với người ngay chính, sống lương tâm ngay thẳng, nhân ái với mọi người, nhất là người tin vào Chúa Giê-su và sống theo ánh sáng Tin mừng là ngày hạnh phúc, ngày hoan lạc.
Chúng ta đang sống trong niềm tin và hy vọng mong chờ Chúa lại đến. Ngày đó chắc chắn sẽ xảy ra, xảy ra với từng người và xảy ra một trật với mọi người ngày tận cùng.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con chuẩn bị tâm hồn sốt sắng, sẵn sàng đón chờ ngày Chúa lại đến, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét