Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

NIỀM VUI VÀ MỐI NGUY CỦA TIỀN CỦA.

THỨ BẢY TUẦN 31 – THƯỜNG NIÊN
 TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 16, 9-15
LỜI CHÚA :16, 9
"Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.
SUY NIỆM :
Cuộc sống con người quá mong manh đến nỗi gần như nó tùy thuộc vào các thực tại trần gian này, mà tiền của là đại diện duy nhất làm cho ta tin cậy, những tưởng tiền của sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề, nó cũng có thể nâng phẩm giá của mình lên bậc cao trọng, và như vậy hằng ngày ta đi làm kiếm nhiều tiền của. Đúng. Nó cũng có cái lý của nó.
Tuy nhiên, khi chưa có ta lo làm kiếm tiền, lúc này ta làm chủ nó. Khi ta đã có tiền, nó bắt đầu manh nha làm chủ ta. Dần dần ta có nhiều tiền, ta cố giữ chặt cho mình, lúc đó nó chính thức làm chủ ta thực sự, và ta trở thành tên nô lệ ngoan ngoãn của nó. Quả thật như vậy là điều bất hạnh.
Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su nhắc nhở ta mối nguy này: Hãy dùng tiền của mà ta có được, đem chia sẻ anh em đồng loại, là một mối phúc. Nhưng nếu ta không thực hiện như vậy, là thành mối họa. Vì chưng sẽ có ngày ta hết tiền bạc, ngày ấy chắc chắn sẽ đến, không một ai trốn thoát được, là ngày ta tắt hơi nhắm mắt lìa đời. Ta chết. Cái chết sẽ tước đoạt tất cả mọi thứ mà ta sở hữu, và ta ra đi như cách thức ta đến: Trắng tay.
Thiên Chúa và Tiền Của là hai ông chủ đối lập. Chọn Thiên Chúa làm chủ sẽ được sự sống đời này lẫn đời sau; còn chọn Tiền Của làm thần linh thì sự sống đời sau sẽ mất, vì thần dữ đã cướp nó rồi.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã dạy cho chúng con biết cách xử dụng tiền của đời này để mang lại lợi ích đời đời. Xin cho chúng con xem nhẹ tiền của để giúp đỡ anh em, và để trong trái tim có chỗ Chúa ngự, Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét