THỨ NĂM TUẦN 32 – THƯỜNG NIÊN
THÁNH GIÔSAPHÁT, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 17, 20-25
LỜI CHÚA : Lc 17, 21
“Và người ta sẽ không nói: "Ở đây này! hay "Ở kia kìa! vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông."
SUY NIỆM :
“Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến?” (20). Đây là câu hỏi rất hay của muôn người muôn thưở, không riêng cho người Pha-ri-sêu hôm nay mà còn cho bao nhiêu người trăn trở từ tạo thiên lập địa đến giờ, và từ bây giờ đến ngày tận thế.
Chúa Giê-su trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông". Ý Chúa muốn nói đến chinh Ngài đang hiện diện và lời Ngài dạy trước các ông.
Nước Thiên Chúa là một trạng thái, không phải là hình thể, là nơi chốn. Nước Thiên Chúa đến thì không thể quan sát (20). Nước Thiên Chúa đến trong tim con người, cho những ai có đức khôn ngoan ,có lòng thiện tâm, và có lòng tin vào Ngài.
Rồi Chúa nói với các tông đồ có ngày họ ước mong sống với Ngài như bây giờ cũng không được, và ước mong đó sẽ đến khi các ông chứng kiến cuộc thương khó và cái chết của Ngài do những người trong thế hệ này gây ra.
Và Chúa cũng nói sẽ có ngày Ngài đến lại lần thứ hai đầy uy quyền và bất ngờ như một tia chớp không ai biết trước được. Đến khi đó các ông phải có đủ khôn ngoan, không tin vào những lời giả dối: "Người ở kia kìa! hay Người ở đây này!” (23).
Thiên Chúa yêu thích đức khôn ngoan và những người có đức khôn ngoan, vì nó phát xuất từ Thiên Chúa và gắng bó với Thiên Chúa.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con có được sự khôn ngoan của Chúa là có Chúa Kitô ngự trong lòng hầu vững tâm trông đợi ngày Chúa lại đến, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét