Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

MỐI TÌNH MUÔN THUỞ

THỨ BA TUẦN 31 – THƯỜNG NIÊN
THÁNH MARTINÔ PORRES, TU SĨ.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 14, 15-24
LỜI CHÚA : 14, 23
“Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: "Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi.”
SUY NIỆM :
Bữa tiệc (cưới) trong Tin mừng là hình ảnh Nước Trời.
Thiên Chúa từ ngàn đời luôn mời gọi nhân loại vào sống trong nhà của Người. Lời mời đó như để giữ mối tình Cha con ân nghĩa nặng không thể chia lìa, nhưng con người lại khước từ mối tình ấy với sự bám víu những mối dây trần thế, nêu lên lý do: người thì lo mua bất động sản, người lo buôn bán làm ăn, người lo bổn phận gia đình.
Thật ra những bận tâm trên tự nó không xấu, nhưng con người đã lao trọn cuộc đời mình vào, quên bẵng mối tình thân với Thiên Chúa là sự sống đích thực đời mình. Được mời tham dự tiệc Nước Trời là hồng ân, nhưng con người coi đó là một cản trở, mất mát thua thiệt ở đời mà đành đoạn tuyệt tình, ngoảnh mặt làm ngơ với Thiên Chúa.
Sự chết là cánh cửa khép lại cuộc sống đời tạm này, cũng là cánh cửa mở vào sự sống vĩnh viễn đời sau. Con người được vào dự tiệc Nước Trời hay không, tùy thuộc vào giữ mối tình thân thiết Thiên Chúa hay theo mối tình nào mà mình tự ý chọn lựa ở tại thế này.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thương mời gọi chúng con vào dự tiệc Nước Chúa, không phải do công trạng của chúng con, nhưng do tình yêu thương bao la của Chúa dành cho chúng con, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét