Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

QUY CHIẾU CUỘC ĐỜI VÀO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

THỨ TƯ TUẦN 31 – THƯỜNG NIÊN
THÁNH CARÔLÔ BORRÔMÊÔ, GIÁM MỤC
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 14, 25-33
LỜI CHÚA : 14, 33
“Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”
SUY NIỆM :
Chúa Giê-su đang trên đường đi lên Giêrusalem để thi hành kế hoạch cứu độ của Chúa Cha, có đám đông những tưởng Ngài dùng sức mạnh để chống lại Rôma, khôi phục nước Thiên Chúa, nên đi theo ủng hội Ngài. Biết rõ ý nghĩ họ, Chúa Giê-su nêu rõ tâm tư của người môn đệ để cho họ quyết định hướng đi của mình kẻo thất vọng vì lầm lạc.
Chúa Giê-su đòi buộc những ai muốn làm môn đệ phải tuân giữ hai điều: từ bỏ tất cả những gì mình có kể cả mạng sống, và vác thập giá mình mà đi theo. Đây là những đòi hỏi quyết liệt của Tin mừng, để hướng cuộc đời dâng cho tình yêu Thiên Chúa cách trọn ven. Nên nhớ rằng Thiên Chúa đồng hóa mình là những kẻ bé mọn, nghèo hèn bị loại bỏ ra ngoài xã hội.
Thập tự đời mà Chúa đòi buộc mình vác đây là những điều trái ý, bất ưng, gian khổ, bất công, ngang trái mà người môn đệ gặp phải trong cuộc sống thường ngày, trên đường rao giảng tin mừng mở mang Nước Chúa.
Cuối cùng Chúa Giê-su cũng đòi hỏi con người muốn đi theo Ngài phải suy nghĩ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, để hễ những ai dấn thân, hiến dâng cho tình yêu Thiên Chúa không còn lưỡng lự, nuối tiếc. Đi theo Chúa là đi theo con đường Chúa đã đi, đi đến tận cùng. Chết vì yêu.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, chúng con còn nặng nề, mê đắm trần thế. Xin Chúa giúp chúng con ngước nhìn trời cao để thấy những giá trị vĩnh cữu, mà bỏ đi những quyến rủ chóng qua đời tạm này, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét