Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

THÁNH HÓA TÂM HỒN

THỨ SÁU TUẦN 33 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA  19, 45-48
LỜI CHÚA : 19, 46
“Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!"
SUY NIỆM :
Tin mừng hôm nay trình thuật việc Chúa Giê-su đánh đuổi những người mua bán ra khỏi đền thờ Giêrusalem.
Đền thờ là nơi thánh thiêng, nơi Thiên Chúa ngự, nơi muôn dân đến phụng thờ Thiên Chúa. Nhưng giới giáo quyền Do Thái: các thượng tế, các kinh sư và cả các thân hào trong dân, vì tham lợi đã cho dân buôn bán đổi tiền bên trong khuôn viên là mất không khí và cảnh quang tôn nghiêm.
Tôn giáo là sinh hoạt tâm linh, sâu thẩm của tâm hồn, diện kiến với thần linh, với Thiên Chúa. Tôn giáo là sinh hoạt cứu rỗi linh hồn, sinh hoạt vô vị lợi. Tôn giáo có sử dụng tiền bạc, nhưng trong mục đích thờ phượng và bác ái. Những hình thức kiếm lợi tiền bạc, nhất là kiếm lợi cho cá nhân thì không thuộc sinh hoạt tôn giáo, có khi còn phản nghịch lại tôn giáo nữa.
Tâm hồn là đền thờ Thiên Chúa ngự. Những cám dỗ của thế gian và sự bận rộn của cuộc sống làm ta không còn nhận ra đâu là sự thật, sự thánh thiêng. Thay vì làm chủ cuộc đời để quy hướng về Thiên Chúa, ta để cuộc đời làm chủ mình, khoát lên mình lớp hào nhoáng của thế gian. Như vậy nó làm ô uế tâm hồn mình và ta đã xua đuổi Chúa ra ngoài.
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, xin ngự trị tâm hồn chúng con. Xin thánh hóa công ăn việc làm chúng con nhằm nuôi sống thân xác thì cũng đem lại sự sống linh hồn. Xin Chúa thanh tấy ý nghĩ, lời nói, việc làm chúng con nên trong sạch, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét