THỨ BA TUẦN 32 – THƯỜNG NIÊN
THÁNH LÊÔ CẢ, GIÁO HOÀNG, TIẾN SĨ HỘI THÁNH
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 17, 7-10
LỜI CHÚA : 17, 10
“Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi."
SUY NIỆM :
Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su mời gọi con người ý thức rõ về thân phận làm người của mình để sống đúng ý nghĩa kiếp người hiện hữu.
Trước tiên, chúng ta khẳng định con người được sinh ra, không thể tự mình mà có. Thân xác của tôi có phải của tôi? - Không. Mạng sống của tôi có phải của tôi? – Không. Thiên Chúa làm chủ thân xác tôi và mạng sống tùy thuộc Ngài. Con người là một thụ tạo của Thiên Chúa. Duy mình Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu.
Giống như những nhà khoa học, khi sáng tạo ra một sản phẩm thì kèm theo bảng hướng dẫn xử dụng theo đúng nguyên lý và chức năng mình làm. Thiên Chúa cũng đã chỉ dẫn trong lời của Ngài, con người cần phải học hỏi để biết mà thực hành lời dạy của Ngài.
Trở lại lời Chúa trong tin mừng, Chúa Giê-su nói với chúng ta rằng: “khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi."
Rõ ràng các phương tiện của chúng ta dùng là tải sản của Chúa, và cơ hội thực hiện lệnh truyền của Ngài là ân sủng của Chúa. Cha ông chúng ta một phần cũng ý thức điều này: “Mưu sự tại nhân; Thành sự tại Thiên”.
Quả thực con người phụ thuộc vào Thiên Chúa hoàn toàn. Con người không có công trạng gì trước mặt Thiên Chúa cho dù con người chu toàn bổn phận của mình đối với Ngài và đối với anh em. Ý thức sâu xa thân phận hư vô của mình, con người mới nhận thấy tất cả những gì mà mình ngộ nhận là của mình đều do Thiên Chúa Tình Yêu trao ban.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, chúng con là đầy vô dụng. Chúng con tạ ơn Chúa đã thương tạo dựng nên thành người, và chúng con nguyện sống tin và làm theo lời Chúa dạy cho đúng chức phận tại thế của mình, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét