THỨ TƯ TUẦN 34 – THƯỜNG NIÊN
THÁNH CATARINA ALEXANDRIA, TRINH NỮ, TỬ ĐẠO
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 19, 12-19
LỜI CHÚA : 19, 12
“Trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.”
SUY NIỆM :
Chúng ta đang sống trong những ngày lời Chúa nói về ngày tận thế. Chúa Giêsu báo trước thân phận những kẻ đi theo Ngài và khuyến khích họ kiên trì vượt qua; vì đó là cơ hội chứng tỏ niềm tin yêu vào Thiên Chúa, và Ngài sẽ trao ban thưởng sự sống đời đời.
Các vua chúa quan quyền tự cho mình có quyền trên mọi kẻ khác. Họ bắt tất cả nghe theo lệnh của mình. Họ không biết rằng mọi quyền hành đến từ Thiên Chúa. Ngài ban cho thì Ngài có quyền lấy đi. Mọi quyền hành nhằm tôn thờ Thiên Chúa và phục vụ con người. Kẻ lạm dụng sẽ bị diệt vong.
Phần con người được đặt trước hai sự chọn lựa: Yêu Chúa hay yêu bản thân. Nếu yêu Chúa, hy sinh mạng sống để làm chứng trước mặt mọi người thì Chúa sẽ ban lại; nhược bằng yêu mình, muốn giữ mạng sống mình không dám làm chứng Thiên Chúa, thì mất tất cả trong ngày sau hết.
Chúa Giê-su còn căn dặn kỹ lưỡng khi đối diện với vua chúa trần thế luôn có Ngài ở cùng. Và khi đối đáp với họ thì chính lời Ngài nói qua miệng của chúng ta. Điều căn bản là tình yêu của chúng đối với Thiên Chúa sẽ thay đổi cả cuộc hôm nay và mai này khi Chúa trở lại trong vinh quang của Ngài.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, ngày nay Chúa chưa đòi buộc chúng con đổ máu ra để làm chứng, nhưng Chúa vẫn dạy chúng con phải chết đi hằng ngày hằng giờ tính hư nết xấu, tội lỗi của chúng con để làm danh Chúa ngời sáng trước mặt muôn người. Chúng con nguyện sống tốt lành như Chúa muốn, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét