Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

CHÚA GIÊ-SU KHÓC THƯƠNG THÀNH GIÊRUSALEM

THỨ NĂM TUẦN 33 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 19, 41-44
LỜI CHÚA : Lc 19, 42
"Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được.”
SUY NIỆM :
Chúa Giêsu lên Giêrusalem lần cuối trong bầu khí tung hô của dân chúng. Chúa Giêsu và đám đông đã đến gần Giêrusalem. Ngài nhìn thấy thành phố nguy nga tráng lệ và đồ sộ, vì đó là Đền thờ Thiên Chúa, đã tìm ẩn sự đổ nát thương đau: thành sụp; dân tan.
Đây là lần thứ hai trong tin mừng trình thuật Ngài khóc. Lần thứ nhất khóc thương anh Lazarô; lần này thành Giêrusalem.
Thánh Luca cho biết Chúa Giêsu khóc thương họ vì hai lý do: Một là không nhận ra những gì đem lại bình an cho họ (c.42); Hai là vì họ đã “không nhận biết thời giờ họ được Thiên Chúa viếng thăm (c.44).
Ta tìm hiểu thêm lời của Luca “những gì đem lại bình an” là gì? – Thưa: là Chính Chúa Giê-su, chính Lời của Ngài, chính tình yêu cứu độ của Ngài.
Dân Do Thái ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay nhân danh tự do, nhân danh chân lý đám đông, đề cao cái tôi chủ nghĩa, chủ trương tương đối hóa chân lý sự thật để loại Thiên Chúa ra ngoài đời mình.
Thành Giêrasalem sụp đổ vào năm 70, sau 37 năm họ đóng đinh Chúa. Dân Do Thái tản lạc khắp nơi. Chúng ta sẽ cùng chung số phận như vậy nếu chúng ta “không nhận ra những gì đem lại bình an”, chúng ta đam mê sống trong vòng tội lỗi khi ngày kết thúc cuộc đời của đến.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa là Đấng Cứu Thế nhân loại, cứu chuộc chúng con, xin cho chúng bỏ đường tội lỗi, chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến đưa vào hưởng phúc thành thánh Giêrusalem trên trời, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét