THỨ HAI TUẦN 33 – THƯỜNG NIÊN
Thánh Gertruđê,
trinh nữ và Thánh nữ Magarita Scotland.
TIN MỪNG CHÚA
GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 18,35-43
LỜI CHÚA : 18,
43
“Lập tức,
anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy,
toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.”
SUY NIỆM :
Giáo lý dạy chúng ta sống trên đời thờ phượng, tôn vinh
Thiên Chúa, vì Người là Đấng tạo thành chúng ta và ban cho chúng ta sự sống đời
đời.
Thiên Chúa có cần chúng ta thờ phượng và tôn vinh Người
không? – Không. Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, tự nơi Người sung mãn, không cần
chúng ta tôn vinh. Sở dĩ chúng ta tôn vinh Người vì lợi ích sự sống đời đời cho
chúng ta chứ không cho Người.
Tin mừng hôm nay Chúa chữa lành anh mù thành Giêricô. Anh tức
khắc thấy được và đi theo Ngài, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa (43). Anh cảm
nghiệm thân phận thấp hèn ngồi ăn xin bên vệ đường để kiếm sống kiếm sống, và cảnh
nghiệm cảnh tối tăm của đôi mắt như cảnh tối tăm cuộc đời. Bây giờ nhìn thấy ân
huệ Chúa ban cho mình quá lớn lao. Chính Ngài là ánh sáng đời anh, và là nguồn
sống của cuộc đời.
Chúng ta được sinh ra, và sống trên đời là ân huệ lớn lao của
Thiên Chúa. Chính Người là nguồn sống của con người và của vũ trụ. Tuy nhiên
chúng ta không nhận ra điều ấy nên không tôn vinh Thiên Chúa như anh mù. Thậm tệ
hơn chúng ta bỏ cả cuộc đời ca tụng những chủ nghĩa rỗng tuếch, những con người
bằng xương bằng thịt như chính mình.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, phần vì tính kiêu ngạo những tưởng những gì chúng
con có là do bàn tay mình làm ra, phần vì chúng con bị những cám dỗ trần gian
lôi cuốn, khiến chúng con không nhận ra tình yêu thương Thiên Chúa. Xin cho
chúng con cảm nghiệm sâu xa sự sống chết của chúng con nằm trong tình yêu
thương Chúa an bài mà tôn vinh ca tụng Chúa suốt đời, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét