THỨ SÁU TUẦN 32 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 17, 26-37
LỜI CHÚA : Lc 17, 33
“Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.”
SUY NIỆM :
Tháng Mười Một, dành riêng cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, cũng là tháng kết thúc năm phụng vụ, Giáo hội giới thiệu các bài Tin mừng nói về ngày thế mạc, ngày tận thế, ngày Chúa KiTô sẽ đến lần thứ hai.
Lời Chúa hôm nay chia làm hai phần. Phần đầu Chúa kêu gọi con người phải sẵn sàng chuẩn bị tâm hồn mình đón chờ. Ngài đưa ra hai hình ảnh trong Cựu Ước là ông Noe trong trận lụt đại hồng thủy, và ông Lót trong trận mưa lửa thiêu rụi thành Sodoma. Trong khi thiên hạ sống ăn chơi thì biến cố xảy đến, không một sự chuẩn bị ăn năn sám hối.
Phần sau Chúa cho biết sẽ có cuộc tuyển lựa tách biệt kẻ dữ với người lành. Ngài đưa ra ba ví dụ: Hai người cùng nằm chung một giường; Hai người đàn bà đang xay bột; và Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được đem đi; còn người kia bị bỏ lại.
Thông thường trên đời này cái gì, điều gì tốt đẹp chúng ta yêu. Tuy nhiên con người có khuynh hướng yêu những gì trước mắt, tạm thời hơn là yêu những giá trị cao siêu, vĩnh viễn. Chúng ta dễ yêu những bông hoa đẹp, món ăn ngon, nhưng ít khi chúng ta yêu những người tạo dựng làm ra nó. Chúng ta dễ yêu các loài thụ tạo, ít khi yêu Đấng Sáng Tạo, Thiên Chúa.
Trí khôn ngoan sẽ nhận ra, sự hiện hữu Thiên Chúa qua các tạo vật Ngài dựng nên, những giá trị vĩnh cữu theo đuổi mà loại bỏ các giá trị tạm bợ hư mất, mục nát. Có hai điều kiện đứng vững ngày đó là tin nơi Đức Kitô và yêu thương mọi người.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, ngày Chúa sẽ đến là một ngày kinh hoàng cho con người, nhưng cũng là ngày hạnh phúc cho kẻ lành thánh. Xin thương giúp chúng con yêu những sự trên trời, chứ đừng yêu những sự thế gian làm hư mất linh hồn, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét