ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 12, 46-50.
LỜI CHÚA : 12, 49
"Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Đây là mẹ Ta và là anh em Ta".
SUY NIỆM : (Trích Missel Ephata)
Đức Maria đã hớn hở vui mừng đáp lại
Truyền thống để lại cho chúng ta giai đoạn đầu tiên của cuộc đời Đức Nữ Trinh, đó là giai đoạn Người dâng mình vào Đền Thánh để hiến mình cho Thiên Chúa và hoàn toàn thuộc về Người. Đức Maria, được lòng nhân từ của Chúa Cha bao phủ, đã chỉ có thể trình diện Người bằng cách tận hiến hoàn toàn linh hồn và xác cho Người. Đây là tất cả mầu nhiệm sự trinh khiết được thánh hiến, trong ý nghĩa mạnh nhất, sâu sắc nhất của sự thánh hiến toàn thân cho Thiên Chúa, thánh hiến cho việc phục vụ Người, bằng cách tự dâng hiến và cho đi trọn vẹn cho Người.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Đức Maria có sự kết hiệp mật thiết với Chúa. Chúa cũng muốn chúng con kết hiệp với Chúa như Mẹ đã làm. Xin cho chúng con noi gương Mẹ sống thân tình với Chúa hằng ngày trong đời sống, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét