Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

TÌNH YÊU VÀ HAI THÁI ĐỘ ĐỒNG TIỀN

CHÚA NHẬT THỨ 32 – THƯỜNG NIÊN – NĂM B
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 12, 38-44
LỜI CHÚA : Mc : 12, 43-44
“Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình".
SUY NIỆM :
Chúa Giê-su hôm nay đưa ra hai hình ảnh tương phản trái ngược trong sinh hoạt tôn giáo của Do Thái: Một bên là giới lãnh đạo giáo quyền; một bên là giáo dân. Một bên là ôm tiền vào người; bên kia là bỏ ra dâng cúng.
Giới lãnh đạo bên ngoài có vẻ uy phong bệ vệ, áo thụng xúng xính, địa vị cao sang, mọi người bái chào, và còn đánh bóng đạo đức bằng những câu kinh lời nguyện, nhưng lòng dạ bên trong nuốt chửng tài sản của bà hóa.
Giới giáo dân cũng có nhiều người giàu và lòng họ quãng đại dâng cúng cho Chúa nhiều tiền bạc của minh. Nhưng đại diện sáng giá nhất là bà góa nghèo, chỉ có hai đồng kẻm bà dâng hết. Đó là gia tài và cũng là của cuối cùng để nuôi sống của bà. Bà dâng tất cả.
Con người thường đánh giá bên ngoài; Thiên Chúa đánh giá bên trong. Con người đánh giá tiền của mà mình có; Thiên Chúa đánh giá tiền của minh cho đi. Con người lầm lẫn xem giả dối làm trọng; Thiên Chúa yêu sự thật và lòng chân thành.
Tình yêu đòi hỏi sự cho đi, hiến dâng cả mạng sống. Người giữ tiền của thì tình yêu không có mà mạng sống cũng không giữ được.
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, Chúa không cần chúng con dâng của lễ cao sang, không đòi buộc chia sẻ anh em quá độ ngoài sức, nhưng Chúa muốn chúng con dâng của lễ chân thành, và sống với nhau chân thật. Chúng con nguyện thi hành, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét