THỨ BA TUẦN 34 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 9, 23-26
LỜI CHÚA : 9, 23
“Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.”
SUY NIỆM :
Theo - Từ bỏ - Vác - là hành trình sống đạo theo Chúa Kitô.
Đi theo là hệ quả của đức tin và tình yêu. Tin yêu Chúa là đi theo Chúa. Tin yêu mà không đi theo là chuyện lạ thường. Theo Chúa thì không theo một người nào khác kể cả chính mình, nếu không sẽ nên thiếu nghĩa hay lạc nghĩa.
Từ bỏ là không giữ gì lại. Từ bỏ trọn vẹn. Từ bỏ chính cả bản thân, sự sống mình mới đúng nghĩa từ bỏ, vì nếu còn giữ lại bất kỳ thứ gì cho mình thì từ bỏ sai nghĩa. Nếu không từ bỏ thì khó đi theo và cũng khó yêu thương.
Vác (thập giá mình) là chấp nhận tất cả hậu quả, hệ lụy của sự từ bỏ, sự đi theo và của tình yêu đưa đến, hay nói cách khác là chấp nhận đau khổ của bản thân để yêu Thiên Chúa và tha nhân trọn hảo.
Các thánh tử đạo, cha ông chúng ta đã sống và làm như vậy để chứng minh cho thế gian biết đạo Chúa, và cho chúng ta thừa hưởng hạt giống đức tin, thừa hưởng tin mừng cứu độ.
Chúng ta không bị bách hại như các ngài, nhưng chúng ta vẫn có nguy cơ chối đạo, bỏ Chúa nếu chúng ta không từ bỏ mình vác thập giá theo Chúa, nghĩa là chúng ta không yêu Chúa và không yêu người.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con từ bỏ chính mình để giữ trọn đức công và đức mến yêu, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét