THỨ TƯ TUẦN 33 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 19, 11-28
LỜI CHÚA : 19, 26
"Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi.”
SUY NIỆM :
Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, và tạo dựng con người sau cùng. Ngài trao ban cho con người có thân xác, linh hồn, trí khôn, sức khỏe, thời giờ và trao quyền cho con người cai quản vũ trụ.
Con người sống trên đời để thể hiện niềm tin và tinh yêu của mình đối với Thiên Chúa qua những gì chúng ta làm cho bản thân và cho tha nhân. Thiên Chúa giao phó cho con người cách trọn vẹn. Ngài để cho con người tự do làm việc theo ý mình hoàn toàn, không can thiệp, không ngăn cản. Con người hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi việc của mình trong ngày sau hết, ngày về trình diện trước mặt Chúa để tính toán công việc sinh lời.
Dụ ngôn đầy tớ tính sổ với ông chủ trong bài tin mừng có ba hạng người: Người làm lợi được mười nén bạc, người làm lợi năm nén, còn hạng người thứ ba đem bạc chủ trao gói kỹ trong khăn mang ra trả lại, không lo làm sinh lời. Hai hạng người trên được khen, người thứ ba bị chê trách.
Chúa Giêsu khẳng định đức tin cũng như bao khả năng khác Chúa ban cho ta tựa như những nén bạc, phải sinh lời, nghĩa là phải được sử dụng để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Người chôn dấu nén bạc dưới đất là người chỉ sử dụng mọi sự cho mình cách ích kỷ.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin giúp sức cho chúng con biết dùng ân huệ Chúa ban phát triển nhân đức sinh lợi cho bản thân, phụng thờ Chúa và phục vụ anh em, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét