THỨ HAI TUẦN 27 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 10, 25-37
Lời Chúa : 10, 25
“Khi ấy, có một người thông luật đúng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?"
Suy Niệm :
Bài Tin mừng hôm nay thật quen thuộc, thường gọi là người Samaria nhân
hậu, nhưng rất hay vì đụng đến những vấn đề lớn của nhân sinh: sự sống
đời đời, luật và tình yêu.
Một người thông luật đã hỏi Chúa Giê-su:
"Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?". Chúa Giê-su đã
hỏi lại ông luật ghi thế nào và ông trả lời thông thạo, tóm gọn: mến
Chúa yêu anh em (c.27). Chúa khen ông trả lời đúng lắm và cứ làm như vậy
sẽ được sống (c.28).
Bất ngờ ông hỏi lại Chúa ai là anh em tôi
(c.29). Điều này chứng tỏ ông rất giỏi luật nhưng lại kém về tình yêu.
Luật thì thông; tình yêu thì cằn cỗi.
Chúa kể một câu chuyện: Một
người gặp nạn trên đoạn đường từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô. Có ba
người đi ngang qua đều thấy, thầy tư tế, thầy Lê-vi làm lơ bỏ đi, nhưng
người Sa-ma-ria, người ngoại đạo, động lòng thương và chăm sóc tận tình
chu đáo. Rồi Ngài hỏi người thông luật: ai trong ba người đó là anh em
với nạn nhân (c.36). Câu trả lời quá rõ ràng.
Một cách chung thẩm
tình yêu đòi hỏi ba điều kiện chính: hiểu biết, gần gũi và chăm sóc.
Người thông luật không biết ai làm anh em mình. Thầy tư tế và thầy Lê-vi
làm lơ bỏ đi, vì không có sự gần gũi và chăm sóc, duy chỉ người Samaria
ngoại đạo.
Không phải luật, tình yêu là con đường dẫn đến sự sống đời đời. Chúa Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy."
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, chúng con mang danh là con Chúa, nhưng không thi hành lời
Chúa truyền dạy. Xin ban chúng con trái tim yêu thương và lòng nhân hậu,
để đến với anh em và cư xử với nhau như Chúa yêu chúng con, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét