Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

TỈNH THỨC

THỨ BA TUẦN 29 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 12, 35-38
LỜI CHÚA : Lc 12, 37
“Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức.”
SUY NIỆM :
Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su cảnh tỉnh chúng ta đang sống trong một thế giới mê ngủ và lãng quên Thiên Chúa. Mối tình với Thiên Chúa nhạt nhòa, dường như không còn quan hệ gì với đời sống, thì mối tình với người đồng loại càng trở nên đáng lo sợ. Đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa, con người chẳng còn tin tưởng gì với nhau, tương quan giữa con người là sự dối gian, lọc lừa, tranh giành, đối kháng và loại bỏ. Trong bộ trang phục sang trọng lộng lẫy, con người đã che đậy sự mục nát và dơ bẩn của tâm hồn.
Chúa Giê-su kêu gọi hãy cầm đèn chiếu sáng trên tay (35). Ngọn đèn đức tin vững mạnh vào Thiên Chúa, chiếu tỏa bằng tình yêu chân thật của Ngài, sẵn sàng phục vụ mưu cầu hạnh phúc cho anh em đồng loại.
Không có sự tỉnh thức là không chuẩn bị đón Chúa đến trong ngày sau hết, ngày đối diện với sự chết. Con người không những gieo rắt đau khổ tang thương cho đồng loại mà còn đánh mất mạng sống đời đời mà Thiên Chúa hứa: “Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.” (c.37).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con tỉnh thức sẵn sàng đón Chúa đến bằng công việc nhỏ mọn hằng ngày, phục vụ anh em chung quanh với tấm lòng chân thật vô vị lợi, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét