Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

PHỤC VỤ

CHÚA NHẬT THỨ 29 – THƯỜNG NIÊN – NĂM B
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 10, 35-45
LỜI CHÚA : Mc 10, 45
“Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."
SUY NIỆM :
Khi nói đến hai chữ phục vụ, ta thường hiểu theo ý niệm địa vị, quyền lực thứ bậc lớn nhỏ, chủ tớ, sang hèn.
Mở đầu bài Tin mừng, hai anh em Giacôbê và Gioan con của ông Dê-bê-đê rất khôn khéo xin Chúa Giê-su được ngồi bên tả hữu khi Ngài được vinh quang (37). Nghe vậy mười môn đệ còn lại đâm ra ghen tức liền (41). Rõ ràng đây là não trạng của loài người. Ý Chúa thì khác.
Chúa Giê-su tận dụng cơ hội này nói với tất cả các ông, vinh quang của Thiên Chúa đến từ trong đau khổ: “Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? ". Chén Đức Kitô sắp uống là Cuộc Thương Khó và cái chết sắp xảy ra của Ngài là Phép Rửa trong máu. Không chấp nhận đau khổ và thập giá sẽ không đến vinh quang.
Rồi Ngài phân định rạch ròi sự khác nhau của người làm lớn ở nước thế gian và Nước Trời. Thủ lãnh nước thế gian quyền cao chức trọng, kẻ hầu người hạ; còn Nước Trời không như vậy. Ai muốn làm lớn, phải phụ vụ anh em mình, và ai muốn làm đầu, phải làm đầy tớ mọi người.
Chúa Giê-su đã sống và làm như vậy.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, là con cái Chúa, xin cho chúng con noi gương Đức Giê-su sống khiêm nhường và phục vụ tha nhân, để mang lại sự sống tốt đẹp cho mọi người và cho cộng đoàn ngày càng phát triển, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét