THỨ NĂM TUẦN 30 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 13, 31-35
LỜI CHÚA : Lc 13, 33
“Tuy nhiên, hôm
nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài
thành Giê-ru-sa-lem thì không được.”
SUY NIỆM :
Bài Tin mừng hôm
nay là thông điệp Chúa Giê-su gởi tới cho vua Hêrôđê, tới dân Do Thái tại Giêrusalem
về tinh yêu Thiên Chúa và sự thổn thức về lòng phản bội của con người đối với tình
yêu ấy.
Không phải đợi nhờ
mấy người biệt phái tốt bụng thông báo (c.31), Chúa Giê-su ý thức rất rõ về sứ
mệnh và thân phận của người ngôn sứ Thiên Chúa là chấp nhận cái chết để làm chứng
cho tình yêu và sự thật.
Thiên Chúa yêu
nhân loại vô bờ và vô điều kiện. Ngài mong muốn con người sống tốt đẹp và sống
dồi dào. Chúa Giê-su đã yêu đến chết, dù cái chết do sự phản bội người mình yêu
gây ra, Chúa vẫn yêu, yêu đến cùng.
Cái chết không thể
cản đường tình yêu, đường tới Giêrusalem mà Chúa muốn hướng đến. Giêrusalem là
nơi đáng yêu và cũng là nơi đáng sợ. Các ngôn sứ Thiên Chúa chết ở đó, và cái
chết cũng đợi Chúa Giê-su ở đó.
Người Kitô hữu
cũng được mời gọi làm ngôn sứ Thiên Chúa rao giảng Nước Trời. Chúng ta cùng chung
thân phận như Chúa Giê-su. Tinh yêu đáp trả tình yêu là mệnh lệnh, và là quy luật
muôn đời người môn đệ Chúa.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho
chúng con cảm nhận sâu sắc tình yêu Chúa đã dành cho chúng con. Và xin cho
chúng con hằng ngày lo bù đáp cho cân xứng với tình yêu Ngài, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét