Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016

ÁNH ĐUỐC CUỘC ĐỜI

THỨ SÁU TUẦN THỨ 21 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 25, 1-13
LỜI CHÚA : 25, 10
“Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.” 
SUY NIỆM :
Dụ ngôn mười cô trinh cầm đèn đón chú rể vào dự tiệc cưới trong tin mừng là thông điệp gởi đến cộng đồng dân Chúa trong giáo hội vào ngày Chúa đến đem vào dự tiệc Nước Trời.
Dụ ngôn phân sẵn hai hạng người khôn ngoan và khờ dại nhờ biết tiên liệu và sẵn sàng. Chung cuộc người khôn ngoan được vào dự tiệc với chàng rể; người khờ dại bị từ chối cách đau đớn: “tôi không biết các cô” (c.12).
Người Kitô hữu không thể tách rời khỏi Thiên Chúa. Mỗi người là một ngọn đèn. Cháy sáng hay đã tắt là tùy thuộc ý tưởng, lời nói và hành vi của mình có làm cho người đời nhận biết Chúa hay không. Chính đạo đức làm nên ngọn lửa của con người.
Phán quyết cuối cùng trên cuộc đời người không phải là chuyện hên xui. Nó tùy thuộc vào ta hoàn toàn. Không phải Thiên Chúa có một bản án chuẩn bị trước, nhưng chính ta tự viết bản án đó bằng lối sống của mình.
Sự chểnh mảng của năm cô trinh nữ khờ dại đã tự loại mình khỏi niềm vui. Phán quyết chỉ là phê chuẩn lối sống chểnh mảng này.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con sống tốt giữa đời bằng tình yêu và lòng chân thành, để làm chứng nhân Chúa, và cũng sẵn sàng đón Chúa đến, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét