Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

THIÊN CHÚA VỚI DÂN NGƯỜI

THỨ NĂM TUẦN THỨ 20 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 22, 1-14
LỜI CHÚA : Mt 22, 
“Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử.”
SUY NIỆM :
Bài tin mừng hôm nay đặc biệt dành cho các đầu mục tư tế và kỳ lão, vẽ lên toàn cảnh sinh hoạt đời sống đức tin dân Chúa đáp lời mời gọi của Ngài, hướng về Nước Trời. Có lẽ vào thời đó đối với họ hơi khó hiểu, nhưng với chúng ta ngày nay thật rõ ràng.
Thiên Chúa mời gọi mọi người hưởng hạnh phúc với Ngài qua dụ ngôn dự tiệc cưới. Có hai đợt khách mời cho thấy hai thời: Cựu ước và Tân ước.
Để nhân loại dễ nhận biết, thoạt đầu Ngài chọn nhóm nhỏ là Do Thái làm dân riêng của Ngài. Thiên Chúa sai các ngôn sứ trong đó có Chúa Giêsu đến với dân nói lời mời gọi của Ngài, họ không những không nghe mà còn giết sạch.
Thời Tân ước, đợt mời thứ hai, ra ngoài đường mời tất cả mọi người, Thiên Chúa sai các tông đồ và những người kế vị sau này đi khắp cùng trái đất rao giảng Nước Chúa.
Giống như thời xưa, thời nay có người cũng không nhận lời mời vì nhiều lý do. Tuy nhiên có một điều đáng chú ý trong số người đi dự tiệc, một anh không mặc y phục áo cưới và bị đuổi ra ngoài.
Điều này cho thấy không phải người nào có đạo là được vào Nước Trời. Lễ phục áo cưới người tham dự tiệc khoát lên là lời Chúa mà họ đã thực hành.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con thực hành lời Chúa dạy trong đời sống hằng ngày, để dệt nên y phục cho mình mặc tham dự tiệc cưới Nước Trời, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét