THỨ TƯ TUẦN THỨ 18 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 15, 21-28
LỜI CHÚA : Mt 15, 28
“Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.”
SUY NIỆM :
Diễn biến tin mừng là sự cầu xin chữa lành con gái bị quỷ ám của một người đàn bà ngoại giáo Cannaan, tiếp đến cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với các môn đệ, và cuối cùng cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với bà.
Lời lẽ văn phong rất khó nghe đối với ngày nay, nhưng thích hợp với thời Chúa Giêsu. Thời đó người Do thài và người Cannaan bất tương dung, và người Do thái thường gọi họ là con vật bất trung, mà trong tin mừng Chúa nói: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con."(c. 26).
Tuy nhiên, bài tin mừng cho ra nhiều bài học hay:
Trước tiên, đức tin của người dân ngoại. Bà tuyên xưng danh Chúa là Đấng Messia trong khi đó dân Do thái vẫn còn ít người tin nhận.
Thứ đến, đề tài “Bánh” những cuộc tranh luận về sự trong sạch hình thức đã hướng đến trong sạch tâm hồn, như điều kiện có thể tiến đến bàn tiệc thánh thể. Giờ đây, đức tin vào Chúa Giêsu như đòi hỏi duy nhất với dân ngoại để ngồi vào bàn ăn của Giáo hội.
Cuối cùng, công cuộc truyền giáo được khai mở cho mọi dân tộc trên toàn thế giới.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin nâng đỡ đức tin của chúng con, và xin giúp chúng con bắt chước noi gường thái độ và lời cầu xin của người phụ nữ Canaan này, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét