THỨ NĂM TUẦN THỨ 18 – THƯỜNG NIÊN
THÁNH GIOAN-MARIA VIANNEY, linh mục
TIN MỪNG CHÚA GIÊ SU KIT Ô THEO THÁNH MATTH ÊU 16, 13-23
LỜI CHÚA : 16, 16
“Ông Simôn Phê-rô thưa:"Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống."
SUY NIỆM :
Để chuẩn bị cho giai đoạn mới khi tiến vào Giêrusalem, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi đến vùng gần thành Caesar Philippi. Nơi đây là trung tâm của nhiều tôn giáo, nhiều thần linh quy tụ. Con người không khỏi lẫn lộn, tự hỏi mình: Tôn thờ ai ? Thần nào là minh chủ ? Chúa Giêsu cũng muốn biết họ nghĩ gì về mình, Ngài hỏi các môn: "Người ta nói Con Người là ai?"
Tựu trung dân chúng tin Ngài là một tiên tri, đấng Thiên Chúa sai đến. Và Ngài hỏi trực tiếp các môn đệ như vậy, Phêrô trả lời: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Câu trả lời của Phêrô diễn tả được toàn bộ con người và sứ mạng của Ngài. Tất cả mọi loài phải tôn thờ.
Sau lời tuyên tín này, Chúa Giêsu nói cho Phêrô biết Chúa Cha mạc khải, chứ không do suy tư của con người. Từ đó, Chúa Giêsu chọn ông làm nền tảng xây dựng Hội thánh Ngài, và trao quyền cho ông: “Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời” (c.20). Giáo hội công giáo chọn đoạn kinh thánh này xây dựng hội thánh.
Phêrô có vai trò rất trần thế. Ông không phải là người gác cửa nước thiên đàng. Giáo hội không phải là Nước Trời. Tuy nhiên Giáo hội được coi như vườn ươm Nước Trời. Chìa khóa mà trao cho Phêrô được hiểu là quyền giáo huấn về đức tin, và về Đức Giêsu Kitô, là con đường dẫn đưa vào Nước Trời.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, những quyến rủ trần gian lôi cuốn chúng con lay hoay kiếm tìm hạnh phúc của nó. Xin Chúa giúp chúng con hiểu rằng chỉ có Chúa mới là hạnh phúc và sự sống thật vĩnh cữu của con người, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét